Tacloban - ngày ấy, bây giờ

Thứ bảy, 08/11/2014 17:21

(Cadn.com.vn) - Đúng ngày này (8-11) một năm trước, siêu bão Haiyan với sức gió tàn bạo xé nát miền trung Philippines, trong đó chủ yếu là thành phố Tacloban, khiến hơn 8.000 người chết và mất tích.

Đây chính là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử từng đổ bộ mặt đất. Hiện, ước tính khoảng 15.000 người vẫn đang sống trong nhà tạm hoặc lều sau khi hơn 30.000 ngôi nhà đã bị “con quái vật” Haiyan phá hủy. Lực lượng nhân viên cứu trợ, vận động cứu trợ và quan chức chính phủ phàn nàn rằng, các quỹ tái thiết không thể đến tay những người cần nhanh hơn. Một báo cáo của chính phủ vạch ra kế hoạch tái thiết một thành phố “sôi động và có thể sống được”, nhưng thừa nhận họ phải làm như vậy với “nguồn tài nguyên cạn kiệt”.

Hình ảnh chụp tại các khu vực bị ảnh hưởng ngay sau cơn bão và 1 năm sau đó vẫn hằn rõ những tác hại đáng sợ và hậu quả để lại đến tận hôm nay.



Ở quận Magallanes, Tacloban.
Ở quận Anibong, Tacloban.


Đường đến sân bay ở Tacloban.
Ở Trường tiểu học San Roque tại Tolosa, Leyte.

T. Nguyên
(Theo BBC)